Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Lễ Lá

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  Lễ Lá
Đức Giê-su với môn đệ, Tới thành Gia-liêm gần kề Bét-pha. Bên cạnh là làng Bê-ta, Ở trên sườn núi người ta trồng dầu.

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B

(Mc 11,1-10)

 

1. Đức Giê-su với môn đệ,

Tới thành Gia-liêm gần kề Bét-pha.

Bên cạnh là làng Bê-ta,

Ở trên sườn núi người ta trồng dầu.

2. Chúa bảo đồ đệ đi đầu,

Tới làng trước mặt qua cầu thấy ngay.

Người ta cột sẵn nơi đây,

Một con lừa con, tháo dây dẫn về.

3. Có ai hỏi: làm gì thế?

Thì cứ nói rõ vấn đề của Thầy.

Xong việc sẽ gởi lại ngay.

4. Các ông ra đi liền thấy như vậy.

Con lừa đang cột gốc cây,

Ở ngoài cửa ngõ gần ngay mặt đường.

Các ông liền tháo dây cương,

5. Mấy người đứng đó hỏi lường xem sao:

Các anh ở chốn nơi nào,

Sao lại tháo dây ai bảo các anh?

6. Hai ông nói lời Chúa dặn,

Nên họ để mặc chẳng ngăn cản gì.

Các ông tiếp tục thực thi,

Tháo dây dẫn nó ra đi vội vàng.

7. Sau khi ra khỏi ngôi làng,

Các ông dẫn về chỉnh trang con lừa.

 Cởi áo choàng đang mặc thừa,

Trải lên lưng nó rồi đưa đến Ngài.

Ngài cỡi lên vẻ quyền oai,

Tiến thẳng vào thành dân hoài kêu la.

8. Dân chúng chặt cành bẻ lá,

Có rất nhiều người lấy cả áo mình.

Trải lên trên mặt lộ trình,

Đoàn người hộ tống nhiệt tình tung hô.

9. Kẻ trước người sau reo hò,

Hân hoan phấn khởi tung hô chúc mừng.

Chúc tụng Đấng muôn cửu trùng,

Nhân danh Thiên Chúa đến cùng chúng tôi.

10. Chúc tụng triều đại đang tới,

Triều đại Đa-vít muôn đời tồn tại.

Ngài là tổ phụ luôn mãi,

Hoan hô trên các tầng mây cao vời.

 

Lm GB Trần Thái Quốc