Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật I Mùa Vọng

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật I Mùa Vọng
Bấy giờ Chúa nói môn sinh, Hãy luôn sẵn sàng thức tỉnh đợi chờ. Thiên Chúa luôn đến bất ngờ, Anh em không biết thời giờ đến nơi.

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B

 

(Mc 13,33-37)

33. Bấy giờ Chúa nói môn sinh,

Hãy luôn sẵn sàng thức tỉnh đợi chờ.

Thiên Chúa luôn đến bất ngờ,

Anh em không biết thời giờ đến nơi.

34. Ví như người nọ vậy thôi,

Khi ông chuẩn bị tạm thời đi xa.

Dặn người ở lại coi nhà,

Giao cho tôi tớ chia ra từng người.

Mỗi người một việc hẳn hoi,

Bảo anh giữ cửa trông coi canh chừng.

35. Anh em cũng phải đề phòng,

Canh thức đợi chờ chủ ông về nhà.

Bởi vì không biết giờ nào,

Có khi chập tối, hay vào nữa đêm.

Khoảng giờ gà gáy cũng nên,

Hay là tảng sáng trung kiên đợi chờ.

36. Anh em không được hững hờ,

Lỡ ra chủ đến bất ngờ gặp khi.

Anh em đang ngủ li bì,

37. Điều thầy mới nói những gì ra đây.

Cho anh em, mọi người hay,

Hãy lo tỉnh thức đợi ngày tới nơi.

 

Lm GB Trần thái Quốc