Chùm thơ 270
- Chủ nhật - 08/05/2016 23:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CHÙM THƠ 270
CN CHÚA LÊN TRỜI
08-5-2016
PM. CAO HUY HOANG
TIN MỪNG CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN
LUCA 24, 46-53
Khi ấy, Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa
HƯƠNG NAM
KHIÊM NHƯỢNG VÀ HIỀN LÀNH
Khi em khiêm nhượng và hiền lành
cùng với Chúa Giê-su
Tình yêu trong em sẽ nên phép màu huyền diệu
Để có thể lấp đầy những tâm hồn đang túng thiếu
Một niềm tin, một niềm hy vọng, niềm bình an
Khiêm nhượng và hiền lành chịu nát tan
Không là mất mát nhưng sẽ nên quyền năng diệu vợi
Để nhân loại kiêu căng phải thốt lên lời ca ngợi
Tình yêu luôn là chân lý mới giữa trần gian
Khiêm nhượng và hiền lành khơi nguồn hân hoan
Khơi nụ hồng xinh giữa vô vàn tân toan đau khổ
Cả thế giới sẽ chiêm ngưỡng nhiệm mầu ơn cứu độ
Đang sáng lên trong em, người đau khổ hân hoan
Khiêm nhượng và hiền lành như một âm vang
Trong thinh vắng mà tỏa lan tới hang cùng ngõ hẻm
Tới phố hoa, tới bạt ngàn rừng, tới mênh mông biển
Lời chứng hùng hồn hiển hiện một niềm tin, một tình yêu
Khiêm nhượng và hiền lành là lễ tế toàn thiêu
Của con chiên thánh thiện yêu người nhiều, yêu mình ít
Chịu chết cái “tôi” đi, để “chúng ta” nên anh em ruột thịt
Trong cùng một thân thể ân tình là Đức Giê-su
Khiêm nhượng và hiền lành
vẻ đẹp thường hằng của cõi thiên thu
Của Thiên Chúa vốn giàu sang, vốn vô cùng quyền phép
Sẽ biến đổi những gì là xấu xí nên xinh đẹp
Toàn thể địa cầu hóa thiên đường tinh tuyết trường sinh
Khiêm nhượng và hiền lành chưa em
hãy hỏi lại lòng mình
….
Hương Nam, 03-5-2016
GÃ TUẦN PHIÊN
QUÊ HƯƠNG
“Quê hương chúng ta ở trên trời” (Phi-lip 3, 20).
Quê hương của hạt bụi hồng
Một nơi hằng có tấm lòng xót thương
Để khi hạt bụi cùng đường
Còn nơi trú ẩn tựa nương an bình
Quê hương của nụ nhung xinh
Vườn xuân vĩnh cửu ân tình bao la
Để ngày tàn tạ, phôi pha
Còn về thắm lại màu hoa vô cùng
Quê hương của đóa phù dung
Miền xinh nắng lụa nghìn trùng dịu êm
Để khi héo úa rũ mềm
Còn hoài tuyệt mỹ trước đền thiên thu
Quê hương của kẻ phàm phu
Có tên Vương Quốc Giê-su Nhân Lành
Cho ai yêu mến chân thành
Niềm vui bất tận, long lanh, tinh tuyền
Quê hương của gã tuần phiên
Là xin một chỗ bình yên trên trời
Còn đây một thoáng hư đời
Chúa ơi xin hãy triệu hồi quê hương…
Gã Tuần Phiên, 06-5-2016
MỐI TÌNH Í ỚI
Dẫu chỉ là một mối tình í ới
Chửa nên duyên nhưng diệu vợi khôn bì
Để từng đêm vắt giọt trái tim si
Thành giọt sống khi chiều đi xuống vội
Dẫu chỉ là một mối tình í ới
Để lòng người còn với tới chân tâm
Trót sinh ra ai đâu dễ âm thầm
Cất tình yêu đến ngàn năm ngơ nguội
Dẫu chỉ là một mối tình í ới
Để người còn có bến đợi, bến trông
Còn khao khát trao nhau một nụ hồng
Còn hiện thực tình nồng không luống tuổi
Dẫu chỉ là một mối tình í ới
Cũng hóa thành lời ca ngợi hóa công
Trót dựng nên nhân thế có tấm lòng
Không cất giữ nơi cô phòng đóng gói
Dẫu chỉ là một mối tình í ới
Giữa đôi đàng đôi ngã vợi vời xa
Cũng hồng ân như sương đẫm cánh hoa
Tròi ban tặng món quà yêu thiêng thánh
Gã Tuần Phiên, 29-4-2016
ĐỂ LÒNG MÌNH TRỐNG VẮNG
những gì ở bên trong
phải tuôn chảy, phải trào tràn, xối xả
phải trao đi, phải rút lòng, rót dạ
ấy mới là tất cả nghĩa yêu thương
không chỉ là chuyện đời thường
mà là chuyện của thiên đường tình ái
bởi yêu lắm người tình là nhân loại
giọt ân tình tuôn chảy tự trên cao
xé chín tầng không máu lệ tràn trào
mở cửa thánh sáng dường bao ân phúc
khai mùa yêu thành mùa trao, mùa trút
trao toàn thân, trút đến phút tàn hơi
những gì ở bên trong người yêu ơi
chẳng giữ lại chi cho đời thêm nặng
trao cả cho nhau, để lòng mình trống vắng
mà nhận về những quà tặng huyền siêu
là tình yêu, của người mình đã yêu
nhẹ bay lên trong nắng chiều thanh thoát
phút trùng phùng nghe hương tình ngào ngạt
bến thiên đình xào xạc bóng trăng nghiêng…
gã tuần phiên, 03-5-2016
M. SAO KHUÊ
NGƯỜI ĐI ĐÂU
Đi đâu Người cũng nói rồi
Cho em thôi nặng bồi hồi lo âu
Có đi đâu, có mất đâu
Sao em vội nhuốm một màu buồn vương
Vui lên nhé hỡi người thương
Người đi về lại quê hương ngàn đời
Còn đây Thánh Thể Vua Trời
Thánh Thần soi dẫn sống Lời Trường Sinh
Còn đây Giáo Hội Hữu Hình
Còn đây Phép Rửa, Niềm Tin tinh tuyền
Còn đây Mẹ Thánh Dịu Hiền
Còn đây Mục Tử, Đoàn Chiên sum vầy
Còn đây Người vẫn còn đây
Lòng thương, lòng xót tràn đầy trong tim
Cho ai cũng khát, cũng tìm
Chạnh thương, chạnh xẻ nỗi niềm đắng cay
Chỉ là giây phút chia tay
Một thân xác đã những ngày bên nhau
Người đang ở lại nhiệm mầu
Vững tin em sẽ truyền rao Tin Mừng
M. Sao Khuê, 06-5-2016
NGƯỜI VẪN BÊN EM
Người đã không còn ở bên em
Với nụ cười xinh hoa bên thềm
Đôi tay nõn hồng nâng chén ngọc
Dáng xuân hiền hậu, khiêm rất khiêm
Người đã không còn ở bên em
Bằng một xác thân dễ nhìn xem
Bởi người đã về nơi nguồn thật
Quê hương vĩnh phúc sáng triều thiên
Nhưng vẫn còn đây, Người bên em
Trong Lời yêu thương, Lời êm đềm
Thánh Thể lương thần nuôi nhân thế
Trong lửa Thánh Linh, lửa tinh tuyền
Nhưng vẫn còn đây, Người bên em
Dáng yêu mục tử rất dịu hiền
Có trái tim yêu đòi dâng tặng
Bẻ cả đời mình nên bánh thiêng
Nhưng vẫn còn đây, Người bên em
Trong dáng ai kia chiều hom hem
Trên phố, dưới quê, người đang sống
Sáng những ước mơ, cả khát thèm
Nhưng vẫn còn đây, Người bên em
Bằng trái tim yêu quá yếu mềm
Cả tấm lòng yêu mau chạnh chạm
Giọt máu si tình cứ rơi êm
Nhưng vẫn còn đây, Người bên em
Nghe chuyện đời thường đêm mỗi đêm
Góp thành lời kinh, lời khấn nguyện
Cho ngày đau khổ đừng dài thêm…
M. Sao Khuê, 05-5-2016
HỒ GIANG A
THẬP GIÁ NÀO CÓ TÊN GỌI…
Thập giá nào có tên gọi ung thư
Mà con phải xem như là quà tặng
Giữa chiều đời bên đồi kia còn nắng
Bên đồi này đã lịm lặng không hay
Thập giá nào là bi khúc chia tay
Khi hoa hạ còn đương ngày hương sắc
Gió heo may còn đẩu đâu xa lắc
Một mình con thinh bặt biệt tăm hơi
Thập giá nào là lệ đắng đôi môi
Là tiếc nuối một đời chưa nói hết
Trăm lần yêu là vạn lần chịu chết
Cho người yêu xinh đẹp mãi trong yêu
Thập giá nào là côi cút, cô liêu
Người ở lại sầu muôn chiều đau xót
Lời kinh cầu biết bao giờ ngơi ngót
Cho người yêu thơm ngọt những niềm yêu
Thập giá nào là thập giá huyền siêu
Cho con được chắt chiu như quà tặng
Chúa thương con cho con nằm im ắng
Dẫu biết là đương rất nặng Chúa ơi
Thập giá nào có tên gọi “ung thư”
…..
ả giang hồ, 05-5-2016
BAY LÊN TRONG NẮNG
Người mang thập giá ung thư
Sáng nay cùng Chúa Giê-su Lên Trời
Bay lên trong nắng đẹp ngời
Một đôi khổ hạnh, một đôi chung tình
Trần gian tiếng khóc, tiếng kinh
Thiên đàng tiếng nhạc cung nghinh người về
Bầu trời tím ngắt tái tê
Bỗng nên rực rỡ bốn bề tuyết vân
Con tin lòng Chúa khoan nhân
Thương ai cùng Chúa gánh ngần đớn đau
Chừng khi bỉ cực có nhau
Giờ vinh quang, Chúa ở đâu cũng có người
Lòng tin con sẽ thay lời
Tụng ca danh Chúa muôn đời hiển vinh
Chúa ơi, Chúa có mối tình
Thủy chung sau trước, trung trinh vững bền
Chúa không vội nhớ, mau quên
Ai yêu Chúa, Chúa khắc tên vào lòng
Cho người thỏa khát, thỏa mong
Một đời cùng Chúa sống trong an bình….
ả giang hồ, 05-5-2016
KHÔNG LÀ TƯỢNG GỖ
Chắc trên đời, không có ai như con
Yêu mến Chúa mà cũng còn gian dối
Làm như Chúa cứ ngu ngơ quá đỗi
Giống anh chàng mãi mê muội, dễ tin
Lúc cơ cùng con van vái khấn xin
Hồi no đủ quên Ngài đầy bụi lấm
Lúc khổ đau đem Ngài đi gội, tắm
Qua ngặt nghèo để nhện đẫm giăng tơ
Dẫu chẳng hơn một tượng gỗ ở nhờ
Con không thể hững hờ như khách lạ
Âm thanh nào nghe dịu dàng, mới quá
Làm lòng con buồn bã lắm Chúa ơi
Buồn vì con vụ lợi Chúa mà thôi
Cứ tưởng Chúa như bụt thần thiêng thánh
Có phép màu biến thay bao bất hạnh
Thành giàu sang, thành phú quý, an vui
Sẽ không còn là tượng gỗ hên, xui
Con tin Chúa chính là Người Cứu Rỗi
Thấu hiểu con nhiều hơn điều con nói
Ban cho con gấp bội điều con xin
Ban cho con tuyệt phẩm là Thần Linh
Khơi dậy đức tin, khơi lòng cậy mến…
ả giang hồ, 30-4-2016
BA CHUÔNG
NIỀM HY VỌNG CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ
Có đôi lúc tưởng mình là thánh nữ
Giữa đời thường đầy quỷ sứ kiêu căng
Có đôi lúc cho mình tự siêu thăng
Giữa trần gian lặng chìm trong đáy bụi
Ai dám nói tên vàng trên đỉnh núi
Là chắc mình sẽ hiện hữu muôn năm
Còn ai kia trong khốn khổ tối tăm
Sẽ vạn thuở u trầm trong hư huyễn
Ai dám nhận mình toàn chân toàn thiện
Giữa ta bà thay biến cõi nhân sinh
Còn ai kia cũng một đám lưu linh
Là đốn mạt, là tội tình hèn mọn
Ai dám biết phúc vinh nào cao trọng
Cho tiền tài, cho danh vọng, phù vân
Ai dám xua kẻ đói khổ cơ bần
Xuống vực thẳm chôn thân đời bi tráng
Em vẫn tin đời mình dù một thoáng
Cũng hồng ân rực rạng ánh tình thương
Người khổ đau đã mở cửa thiên đường
Cho ai mãi khiêm nhường trong đau khổ
Có nghe không tiếng hò reo tay vỗ
Tung hô Người, Đấng Cứu Độ trần gian
Đang bay lên từ cõi đất tân toan
Thắp hy vọng cho đoàn người đau khổ…
Ba Chuông, 02-05-2016
VỮNG MỘT NIỀM TIN
Cha đã làm vinh danh Con Cha
Đưa về ngự thiên tòa hùng vĩ
Để từ nay, tay Người thống trị
Muôn dân nước trên khắp địa cầu
Cha trọn tình trung tín trước sau
Cho người xuống đi vào nhân loại
Cất lên trời, quê hương dấu ái
Để chính người dựng lại quê hương
Một quê hương của lòng xót thương
Rày mở cửa cho muôn người thế
Ai đi qua dòng đời máu lệ
Cùng Con Người, sẽ có mừng vui
Uy quyền Người trên cõi trời cao
Là tình yêu sáng màu thương xót
Biến đắng cay thành hương dịu ngọt
Hạt bụi đời nên phúc phục sinh
Xin cho con vững một niềm tin
Yêu mến Chúa cậy trông tín thác
Cùng Chúa con tràn niềm hoan lạc
Thập giá đời vui vác hiên ngang
Bởi trên cao ánh sáng huy hoàng
Cửa cứu độ mở toang chờ đón
Xin cho con vững niềm hy vọng
Rồi mai đây, cùng Chúa lên trời…
Ba Chuông, 05-5-2016