Ngày kỷ niệm "buồn" kể chuyện "vui"

Ngày kỷ niệm "buồn" kể chuyện "vui"
Đức Cha chẳng suy nghĩ đáp lại ngay: -"Càng thêm tuổi càng thêm . . . .'ĐAU NHỨC' bà cụ ạ!

NGÀY KỶ NIỆM "BUỒN" KỂ CHUYỆN "VUI"

 

Trong vòng 8 năm trở lại đây, Giáo phận có hai vị Mục tử về cõi vĩnh hằng vào tháng 3 (tháng kính Thánh Giuse):

1/ Cha Ga.B-Teresa CAO-VĨNH-PHAN (tạ thế ngày 05/3/2011),

2/ Đức Cha Giuse VŨ-DUY-THỐNG "Thông Vi Vu" (tạ thế ngày 01/3/2017)

A/ CHUYỆN VỀ CHA CAO-VĨNH-PHAN:

Năm 1987 (gần tết Đinh mão), Ngài lên núi Tà-Cú thăm một đại đức trụ trì ngôi chùa ở đó, trên đường về Ngài bị tai nạn nhẹ, nhưng vì bắp chân chạm phải "pô" xe Honda nên bị bỏng khá nặng, Tôi ghé thăm ,Ngài nhìn lên bàn thấy một trái dưa hấu to, không rõ ai biếu, có khắc một cái quan tài, bên dưới có lời chúc:

"Năm mới xin được chúc Cha,

chúc Cha MAU CHẾT chắc là Cha ưng".

Ngài rất thích thú với lời chúc này, chuyện trò với Ngài được một lúc thì có người mang quà tết vào biếu Ngài:

-"Sắp qua năm mới, con kính chúc Cha thêm tuổi - càng thêm 'KHÔN NGOAN'."

-Cha đáp: "Cám ơn Bà, Cha thì năm nay: THÊM TUỔI - THÊM 'KHỐN NẠN'."

B. CHUYỆN VỀ ĐỨC CHA VŨ DUY THỐNG:

Cuối năm 2009, lần đầu tiên Ngài ghé thăm giáo xứ Vinh Thủy vào khoảng 4 giờ chiều, giản dị với quần tây đen - áo Chemise trắng ngắn tay thường lệ, không có Cha xứ ở nhà, nên Ngài đi lang thang trong khuôn viên nhà thờ, vừa lúc giờ kinh Lòng Chúa thương xót xong, một bà cụ khoảng 84 tuổi đến hỏi Ngài:

-"Ông muốn gặp ai? hình như Cha xứ tôi chiều nay không có nhà"

-Đức Cha chỉ cười cười và đáp: "không có Ngài thì chắc phải về vậy",

Có người biết nên tới nói nhỏ với bà:

-"Đức Cha giáo phận mình đấy".

Bà ta bối rối chạy đến Đức Cha: "Nạy Đức Cha tha nỗi cho con, con có mắt như mù, lúc nãy con không biết nên gọi Đức Cha bằng ông, xin Đức Cha tha nỗi cho".

-Với nụ cười hiền từ trên môi Đức Cha điềm đạm trả lời: "Có sao đâu bà cụ, năm nay bà cụ được bao nhiêu tuổi rồi".

-"Nạy Đức Cha, cám ơn Chúa con lăm lay gẫn tám nhăm ạ!"

-"Ôi Chúa thương bà cụ thọ và vẫn khỏe mạnh"

-"Cám ơn Đức Cha, năm mới sắp đến, con cũng xin kính chúc Đức Cha thêm tuổi - thêm NHÂN ĐỨC".

Đức Cha chẳng suy nghĩ đáp lại ngay:

-"Càng thêm tuổi càng thêm . . . .'ĐAU NHỨC' bà cụ ạ!

Những người có mặt được một phen cười thỏa thích./-

 

Paul. Nguyễn-văn-Sự

(ngày 01/3/2018 Giỗ đầu Đức Cha Giuse)