Én Chao Tin Mừng Xuân
- Thứ sáu - 21/07/2017 20:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
ÉN CHAO TIN MỪNG XUÂN
(kính nhớ Thi sĩ Xuân Ly Băng)
Én vui én báo mộng, mừng xuân đã đến rồi.
Người vui người lên tiếng, cho Tin Mừng loan xa…
Trong gió lộng thi ca, én reo mừng xuân đến
Người vui người gieo vãi, lộng khúc hát xuân ca
Đây Tha-la xóm đạo, có trái ngọt cây lành
Én về thăm một dạo, xuân chao nắng vàng hanh
Én chao trong cánh nắng, dệt mộng ước cho đời
Tình yêu dâng tuyệt đối, máu chảy lời thi nhân
Én tha cành củi mục, kết tổ én làm xuân
Trên bàn thờ dâng hiến , hát kinh sầu quê hương
Én xâu chuỗi Mân côi, theo hương đồng gió nội
Lời trên cây Thập Giá, én đong đầy yêu thương
Én tha cành củi mục, kết tổ én làm xuân
Thời gian như nén lại, cho một khúc xuân tình
Tình xuân như nén lại, những khúc hát ái ân
Tình thơ xuân mớn nở, một cánh én nhẹ chao
Hòa lời trên Thập Giá, én chao Tin Mừng rao
Trên bàn thờ dâng hiến, én dâng nén hương lòng
Lời Chúa trên đại dương, nơi Xuân tôi nằm xuống
Vọng lời kinh trong sương, én dâng tình thiên ca
Thương xuân của én quá, xuân tha thiết bao la
Én di cư tị nạn, trong bom đạn ngút trời
Thương xuân của én quá, xuân da diết thi ca
Én theo ơn khổ nạn, về định cư Nước Trời
Thương xuân của én quá, xuân tha thiết bao la
Nghe tiếng ai thổn thức, lệ tuôn khóc ngậm ngùi...
Thương xuân của én quá, xuân da diết thi ca
Nhớ mùa Xuân Ly Băng, lệ tuôn khóc ngậm ngùi….
Xin cho Ngài nghỉ yên, nơi Thiên Chúa an bình!
Họa theo các thi phẩm của Thi sĩ Xuân Ly Băng: Cành củi mục. Tôi nằm xuống. Hòa lời trên Thập giá. Đàn vọng niếm cố hương. Hát kinh sầu quê hương. Trên bàn thờ dâng hiến. Tình yêu dâng tuyệt đối. Lệ tuôn khóc ngậm ngùi…..
HỒN THI SĨ ...nhẹ như bông !
Gió lộng trời cao cơn bão dông
Một cơn thịnh nộ sóng dậy gồng
Thổi hồn thi sĩ dợm bước tới
Dưới màn trời đêm, tối mênh mông.
Gió Việt trời Nam năm bão dông
Di cư theo cánh sóng phập phồng
Thổi hồn thi sĩ ôm giấc mộng
Chọn đời Thánh hiến, chọn thinh không
Chúa chọn hồn con cơn bão dông
Ngài thổi hồn thơ giấc mơ nồng
Cho con như Chúa trên Thập giá
Cho hồn thơ lộng, vọng đồi thông
Con bước đi mà Chúa ngóng trông
Ngài bước bên con tay giang rộng
Ôm bàn thờ làm thơ hiến tế
Vết thương nhỏ máu hồng bên hông
Đồng hành cùng con Chúa mãi trông
Ngài thổi hồn thơ vọng tiếng cồng
Cho thơ lồng lộng hồn thi sĩ
Thi ca thiên giới rải núi sông.
Gõ nhẹ hồn con, biết Chúa không ?
Cho con khẽ tỉnh giấc mơ hồng
Cho hồn thi sĩ mây theo gió
Bồng bềnh thiên giới.... nhẹ như bông....
Cho hồn thi sĩ theo cánh gió
Bồng bềnh thiên giới ...nhẹ như bông...
Dâng tặng Thi sĩ Xuân Ly Băng- Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, với lòng kính nhớ và thương tiếc vô vàn