Vô cùng thương tiếc Đức cha Giuse!
- Thứ sáu - 03/03/2017 02:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Vô cùng thương tiếc Đức cha Giuse!
"Không tin được dù đó là sự thật"!
Người đi rồi, Người mãi mãi đi sao?
Nỡ giã từ Phan Thiết của hôm nào
Mừng vui đón Người về cùng Giáo phận
Hơn bảy năm, ôi bao nhiêu kỷ niệm
Nghe nghẹn ngào, nức nở cõi lòng ta
Người ra đi sao mà nhanh, nhanh quá!
Tiếc thương nhiều vị Mục Tử tài ba
Còn đâu nữa những câu thơ Người viết!
Tặng mọi người, trên cung Thánh vui say
Còn đâu nữa Thông reo bài hát mới!
Kể chuyện đời, khúc nhạc Thánh thật hay!
Chắp hai tay, con nguyện cầu cùng Chúa
Dủ lòng thương, Người sớm thấy Nhan Cha
Maria, Mẹ ơi! Xin cứu giúp
Cho Người về trong tình Mẹ bao la
Lê Quy