Một trăm ngày
- Thứ sáu - 09/06/2017 21:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
MỘT TRĂM NGÀY
( Kính nhớ một trăm ngày Đức Cha Giuse – Thông Vi vu được Chúa gọi về)
Một trăm ngày… hạt giống thiêng mục nát
Dưới lòng đất chờ trổ hạt đươm bông
Một trăm ngày… hạt giống thầm khát mong
Vươn mình lên giữa rừng Thông gọi gió.
Một trăm ngày… qua đi mà cứ ngỡ
Như hôm nao tim òa vỡ lệ sầu
Một trăm ngày… sao vùn vụt trôi mau
Giữa giòng đời rực sắc màu vồn vã.
Một trăm ngày… hè đã về… oi ả!
Phượng mĩm cười giấu cành lá cô đơn
Ve da diết than lên tiếng tủi hờn
Trời xôn xao rít từng cơn giông tố.
Một trăm ngày… còn đâu lời dạy dỗ
Người Cha chung muốn thổ lộ tâm tình
Với đoàn con tu học trong lời kinh
Khi hè về mùa thắm xinh hồng phúc.
Một trăm ngày… hạt Thông đang rã mục
Gió vi vu cũng lắm lúc sầu vương
Thoa hồn ai rươm rướm nỗi đoạn trường
Ngước… câu kinh… về thiên đường xin Chúa…
Hạc Thinh Minh – 09.6.2017