Bến Vĩnh Hằng

Bến Vĩnh Hằng
Ngước nhìn trăng sáng tựa ban ngày Soi chiếu đoàn con ở chốn này Mây ngàn, gió núi còn “vi vu” Tuyệt diệu “thông reo” bến Vĩnh Hằng

 

 BẾN VĨNH HẰNG

(Ngắm trăng, tưởng nhớ Thông Vi Vu)

 

Ngước nhìn trăng đưa mây về núi

Trong lòng xao xuyến một hồn thơ

Gió thoảng thủ thỉ đêm tàn vắng

Hòa khúc ngân vang một kiếp người.

 

Ngước nhìn mây bay về phương ấy

Hồn Trăng thổn thức ướt hàng mi

Có còn nữa không, trăng với mây?

Đã đến hôm nay trọn tám ngày.

 

Ngước nhìn phương ấy một hồn trăng

Trăng soi mòn đá, nước chảy ngang

Người đắng ngẩn ngơ một chữ tình

Tiễn biệt “ngàn thông” quá ngỡ ngàng.

 

Ngước nhìn trăng sáng tựa ban ngày

Soi chiếu đoàn con ở chốn này

Mây ngàn, gió núi còn “vi vu”

Tuyệt diệu “thông reo” bến Vĩnh Hằng

 

Hàm Tân, 08/03/2017

Phan Lộc Thành