Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Phục Sinh

Đăng lúc: Thứ bảy - 31/03/2018 19:30 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH B

(Mc 16,1-8)

 

1. Ngày Sa-bát đã trôi qua,

Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

Với cùng bà khác đó là:

Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê.

Cùng với bà Sa-lô-mê,

Chuẩn bị dầu thơm nhằm để ướp Người.

Chờ ngày hết lễ xong xuôi,

Các bà đi đến ngọn đồi cuối làng.

2. Vào ngày thứ nhất tảng sáng,

 Khi mặt trời chưa ló rạng hừng đông.

Các bà chẳng ngại đêm xông,

Ra đi thăm mồ, nhưng lòng vẫn lo.

3. Bởi vì tảng đá quá to,

Biết nhờ ai được lăn cho đá này.

4. Các bà nào có ai hay,

Cửa mồ đã mở trước ngay các bà.

5. Các bà vào trong mộ đá,

Thấy anh giới trẻ đồ đã chỉnh tề.

Ngồi bên phải hang sát lề,

Ăn mặc trắng tinh, vỗ về các bà.

6. Anh ấy mở miệng nói ra:

Xin đừng sợ hãi, các bà tìm ai?

  Giê-su Na-rét, có phải?

Đấng chịu đóng đinh bị hại chứ gì!

Ngài đã chỗi dậy tức thì,

Không còn đây nữa, tìm gì nơi đây.

7. Ở đây các bà đã thấy,

Chỗ đã đặt Ngài giờ đây chẳng còn.

Hãy về nói với họ luôn,

Phê-rô cùng với các môn sinh Ngài.

Báo rằng Ngài sẽ gặp lại,

Các ông sẽ thấy Ngài tại Ga-lê.

Hãy đi liền đừng ngồi lê,

Đến nơi mà Ngài đã kể trước kia.

8. Ra khỏi mồ hết hồn vía,

Các bà liền chạy lia lịa thoát thân.

Chân tay run rẩy bần thần,

Chẳng nói một ai, tâm thần rối loạn.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

 

Từ khóa:

trắng tinh, vỗ về

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận