Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/04/2018 00:38 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

(Ga 10,11-18)

 

11. Tôi là mục tử tốt lành,

Dám thí mạng sống của mình cho chiên.

12-13. Kẻ chăn thuê chỉ vì tiền,

Nên nó chẳng phải vì chiên trao mình.

Đến khi sói đến thình lình,

Bỏ chiên chạy trốn thoát mình mặc chiên.

14. Ta là mục tử chăn chiên,

Biết chiên, chiên biết chủ chiên của mình.

15. Cũng như Ta biết Cha mình,

Cha cũng biết rõ sự tình của Ta.

Vì chiên Ta đã sinh ra,

Hy sinh mạng sống của Ta cứu đời.

16. Ta còn tìm đến mọi người,

 Quy tụ chúng lại thuộc người của Ta.

Chúng sẽ nhận biết danh Ta,

Chỉ còn một chủ với là đàn chiên.

17. Cũng vì sự ấy cho nên,

Chúa Cha coi trọng yêu mến Ta mà.

Vì Ta thí mạng sống Ta,

Sau rồi lấy lại cũng là đương nhiên.

18. Mạng sống của Ta có quyền,

Hy sinh tự hiến là quyền của Ta.

Đó là mệnh lệnh của Cha,

Mà Ta nhận được từ Cha trước rồi.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

Từ khóa:

tốt lành, thí mạng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận