Giáo Xứ Mẹ Fatima - Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục

Đăng lúc: Thứ tư - 22/02/2017 21:21 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Giáo Xứ Mẹ Fatima - Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục

   Lúc 18giờ ngày 20.2.2017, tại thánh đường Fatima, cha Phanxicô Xavie quản xứ chủ sự thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Linh mục lãnh nhận Hồng ân Thánh chức cách đây 11 năm và 3 năm. Cùng đồng tế có cha Phêrô Tổng đại diện giáo phận, quý cha lãnh nhận hồng ân Linh mục ngày 22.2.2006, quý cha Dòng Tu lãnh nhận hồng ân Linh mục ngày 22.2.2014, ngày 26.7.2014 và quý cha trong giáo phận Phan Thiết. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý Tu Sĩ nam nữ, thân ân nhân của quý cha, quý khách gần xa,cùng cộng đoàn giáo xứ  Mẹ Fatima.

hinh anh

 

    Trong bài giảng, với tâm tình hiệp thông tạ ơn Chúa,  san sẻ niềm vui với quý cha kỷ niệm ngày thụ phong linh mục, cha Micae quản xứ Tầm Hưng mời gọi cộng đoàn hãy hướng về các linh mục với tâm tình nguyện cầu, cha chúc mừng cha F.X quản xứ và cộng đoàn giáo xứ Fatima, nhờ ơn Chúa mà cộng đoàn có được ngôi nhà thờ khang trang, một cộng đoàn phụng vụ sốt sắng, vì cách đây 11 năm trước, nơi đây chỉ là một vùng còn rất hoang vắng... Cha cũng xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho quý linh mục, dù biết rằng linh mục được Thiên Chúa tuyển chọn giữa người phàm, được Thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô vị Thượng Tế vĩnh cửu và nhờ Bí Tích Truyền Chức Thánh để phục vụ Giáo Hội, phục vụ Dân Chúa. Nhưng, linh mục cũng chỉ là con người yếu đuối như bao người khác, nên xin mọi người luôn hiệp thông cầu nguyện cho quý linh mục, hầu nhờ ơn Chúa mà chu toàn sứ vụ của người mục tử...

    Những vòng hoa tươi thắm, điệu múa thướt tha từ các em thiếu nhi như gói trọn tấm lòng của cộng đoàn giáo xứ mến trao cho cha Phêrô Tổng đại diện, cha F.X quản xứ, quý cha để mừng ngày kỷ niệm nhận lãnh Hồng ân Thánh chức Linh mục. Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong an bình, niềm vui len nhẹ vào tâm hồn người tín hữu, khi nhìn thấy được hình ảnh đầy cảm xúc của huynh đệ linh mục san sẻ niềm vui lẫn nỗi nhớ cho nhau, bởi từ trong con tim rất đổi bình thường của mình, các linh mục vẫn hoài nhớ về người huynh đệ linh mục Antôn đã khuất...


 Nguyễn Đình Ngân

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận