Các Tân Linh Mục dâng Thán lễ tạ ơn tại Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/06/2018 02:31 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Các Tân Linh Mục dâng Thán lễ tạ ơn tại Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội

 

hình ảnh

 

“Linh đạo của người linh mục mãi mãi  là một tình yêu và sự phó dâng theo gương Chúa Giêsu”. Đó là lời chia sẽ của cha Simon trần Quốc Được khi Ngài dâng thánh lễ tạ ơn tân linh mục tại Nguyện đường Bát phúc Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội. Thánh lễ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 06 năm 2018.

 

Chủ tế thánh lễ là tân linh mục Phêrô Nguyễn duy Nhạc, cùng đồng tế với Ngài có 9 tân linh mục, cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh – Bề trên Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội, cha Augustinô Nguyễn Đức Lợi – chánh xứ Thánh Linh, quý cha trong Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội và quý cha bạn của các tân linh mục. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí thánh thiêng và ấm cúng với sự tham dự  của toàn thể các tu sĩ của hai Tu Đoàn Nam và Nữ bác Ái Xã Hội, cùng một số bệnh nhân đang nội trú tại phòng khám Thiên Thảo Đường  của  Tu Đoàn.

 

Thiên chức Linh mục là một hồng ân cao quý và nhưng không mà Thiên Chúa đã  ban cho người Ngài đã tuyển chọn, hồng ân ấy đã đổ tràn xuống trên 11 tân chức vào ngày 12 tháng 06 năm 2018 thông qua lời nguyện thánh hiến và đặt tay của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Giám quản Tông toà Giáo phận Phan Thiết. Niềm vui như vỡ oà trên toàn thể giáo phận và cách riêng cho các tân linh mục. Hôm nay ngày 22 tháng 06 năm 2018 trong tình thân huynh đệ các tân linh mục đã cùng nhau quy tụ về Tu Đoàn Bác Ái xã Hội để dâng lễ tạ ơn hông ân linh mục và  cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, cha Antôn Nguyễn Quý Hải và toàn thể Tu đoàn. Khi bài hát nhập lễ vang lên “Hân hoan bước vào nhà Chúa”, một bầu không khí thánh thiêng và một niềm vui hân hoan không thể tả được đang diễn tra trong ngôi Nguyện đường thân thương của Tu Đoàn, tất cả mọi người lòng  đầy hân hoan và tràn ngập niềm vui, niềm vui hân hoan này như muốn dâng lên tận trời xanh tưởng chừng như cả triều thần thiên quốc đang hợp chung một tiếng ca với Tu Đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tuyệt vời nhất.

 

Ý thức sự mỏng dòn và yếu đuối của bản thân không xứng đáng  với hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã  ban nhưng không, nên các tu sĩ và linh mục đã không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn.  Trong lời nói mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phêrô Nguyễn Duy Nhạc đã mời gọi mọi người: Giây phút này chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau  dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã thương đổ tràn trên cuộc đời chúng ta, cách riêng hồng ân  thánh chức mà các tân linh mục mới được lãnh nhận.

 

Mỗi con người được sinh ra, sống trên đời đều có sứ mệnh riêng của mình, ơn gọi nào cũng tốt đẹp và chúng  ta phải luôn ý thức về ơn gọi của mình để hoàn thành sứ mệnh Chúa đã trao cho mỗi người. Sứ mệnh  của con người sống trên trần gian là để vinh danh Chúa và mưu cầu  hạnh phúc cho  anh  em mình. Mỗi ơn gọi đều có một hướng  đi  và cách thức riêng mà Thiên Chúa muốn chúng ta dùng nó để làm vinh danh Chúa trên khắp hoàn cầu và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho tất cả mọi người. Cách riêng ơn gọi linh mục và tu sĩ mang theo một sứ mệnh đặc biệt hơn, điều đó làm cho cuộc sống của người  tu sĩ và linh mục cũng phải trở nên đặc biệt hơn trước mặt Chúa và mọi người như bài chia sẽ của cha Simon Trần Quốc  Được: Ơn gọi nào cũng gắn liền với một sứ mệnh, và lịch sử các ơn gọi đều minh chứng rằng: Chúa chọn ai là để trao phó cho họ sứ mệnh phải thi hành nhân danh Chúa. Khi chọn các tông đồ Chúa Giêsu đã trao cho họ sứ mệnh làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô giữa dòng đời, tiếp nối sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để phục vụ con người theo chương trình của Chúa Cha, Ngài đã yêu thương con người như đoàn chiên không người chăn dắt, Ngài rao giảng Tin Mừng, Ngài quan tâm chữa lành cho từng bệnh nhân, Ngài gặp gỡ và giúp các hối nhân để họ được đón nhận ơn tha thứ, Ngài đối xử thân tình với mọi hạng người để đem lại cho họ niềm tin và hy vọng vào sự sống. Khi phục vụ con người Chúa Giêsu  đã hết tình, hết mình trong công tác của người tôi trung, Ngài sống giữa họ như người tôi tớ, Ngài yêu thương đến cùng, yêu thương đến chết trần trụi trên thập giá. Người linh mục và tu sĩ theo gương Chúa Giêsu, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là  để phục vụ và hiến mạng sống. Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ phải khiêm tốn phục vụ và phục vụ một cách vô vị lợi, vì đã được lãnh nhận nhưng không thì phải ban phát nhưng không, ai muốn làm lớn thì phải trở nên người rốt hết, ai muốn cầm đầu thì phải trở thành người tôi tớ anh em. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ con người bằng  xương bằng thịt với đầy đủ phẩm giá làm ngừơi. Những người đang vất vưởng, đang đau khổ trong cuộc sống trần thế, biết bao nhiêu đắng cay, chua xót, đói nghèo. Họ cũng là một con người với phẩm giá cao quý được dựng nên giống hình  ảnh Thiên Chúa và được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa, đó là con người được Chúa Giêsu cứu độ bằng giá máu của Ngài. Phục vụ là phải phục vụ như Chúa Giêsu, phục vụ bằng tình yêu thương đến độ yêu đến hiến mạng sống mình để họ được sống và sống dồi  dào. Phải có tình yêu tha thiết nồng nàn với Chúa và với anh em một cách triệt để thì tấm lòng quảng đại mới có thể thúc đẩy con người ta thực hiện sứ mệnh phục vụ đó, quả thực linh đạo  của người linh mục mãi mãi là một tình yêu  và một sự phó dâng theo gương Chúa Giêsu. Hồng ân thánh chức linh mục quả thực là cao trọng, được chọn gọi là linh mục để theo gương Chúa Giêsu, để đương đầu với chương  trình  cứu  độ của Ngài. Hồng ân ấy thật là cao trọng nhưng được đựng trong bình sành bé nhỏ dễ vỡ vì thế luôn luôn cần sự trợ giúp  của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của tất cả anh chị em, đặc  biệt quý tu sĩ. Linh mục và tu sĩ chúng ta luôn luôn cần sự đồng hành giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày và trong sứ vụ Chúa trao.

 

Kết thúc thánh lễ cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh thay lời hai Tu Đoàn dâng lên các cha tân linh mục lời chúc mừng và tri ân. Cha nói: Những ngày qua con cái Giáo phận Phan Thiết tràn ngập niềm vui sướng vì có thêm 11 tân linh mục,  hôm nay với sự hiện diện của 10 tân linh mục nơi đây chúng con vỡ oà trong niềm vui sướng với tất cả tâm tình tạ ơn Chúa. Chúng con không chỉ mong mỏi có nhiều thợ  gặt cho Chúa mà còn mong các mục tử của Chúa hiện diện với chúng con, và hôm nay giấc mơ  ấy đã thành hiện thực là quý cha đã về đây với chúng con, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các cha. Chúng con hứa luôn đồng hành với quý cha trong giờ kinh nguyện của mình, xin quý cha coi chúng con là con cái của quý  cha với tất cả lòng yêu quý và sự nâng đỡ trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong sứ  vụ khi chúng con thực thi sứ mệnh của mình là mang Tin Mừng của Chúa đến cho những người nghèo khó.

 

Tiếp đó, cha Phanxicô Nguyễn Minh Hùng với những lời nói đơn sơ mộc mạc nhưng rất thân thiện và thắm tình huynh đệ đã thay lời cho 10 tân linh mục cám ơn Tu Đoàn. Cha nói: Hôm nay Chúa đã quy tụ chúng ta trong ngôi nhà nguyện Bát Phúc này để  ban lời yêu thương và sự hiệp nhất đặc biệt qua thánh lễ hôm nay. Chính vì sự  yêu thương hiệp nhất này mà chúng ta gắn  kết với nhau không thể tách rời trong lời kinh nguyện và sứ vụ hàng ngày của chúng ta.

 

Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ trong bầu không khí vui tươi và thánh thiện vì mỗi người đều cảm nhận được ân huệ mà Chúa đã ban cho mình, đồng thời cũng được tiếp thêm sức mạnh, lòng nhiệt huyết và sự thánh thiện từ các tân linh mục. Sự hiện diện của các  tân linh mục hôm nay đã đốt thêm ngọn lửa  nhiệt huyết và niềm hăng say phục vụ trong mỗi thành viên của hai Tu Đoàn Nam cũng như Nữ. Niềm vui có được 11 tân chức linh mục bao trùm trên toàn tthể Giáo phận, cách riêng với Tu Đoàn thì sự hiện diện của các cha hôm nay là một niềm vui lớn cho Tu Đoàn. Hy vọng niềm vui này, sự nhiệt huyết hôm nay sẽ  tồn tại mãi trong lòng các tân chức cũng như các thành viên của Tu Đoàn. Cầu chúc các tân chức luôn cảm nhận sâu sắc  tình yêu thương mà Thiên Chúa đã ban để trọn  đời sống của các Ngài là một bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, và luôn mang theo tâm tình của người mục tử nhân lành đến với đoàn chiên của Chúa trên mọi nẻo đường các Ngài đi qua.

 

 BTT. Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận