Viếng Nghĩa Trang Ngoài Công Giáo

Đăng lúc: Thứ năm - 20/11/2014 17:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
VIẾNG NGHĨA TRANG NGOÀI CÔNG GIÁO
 
Một ca đoàn nọ, vẫn có lệ viếng Đất Thánh một buổi tối trong tuần đầu tiên của tháng 11. Giờ kinh từ 19g30 đến 21g00. Sau đó, các chị ra về, các anh ở lại nghĩa trang sinh hoạt đến 23g00. Có năm, anh em gọi buổi sinh hoạt ấy là “Hát với thân phận người” , năm khác, lại gọi là “Đêm tuần phiên chờ sáng”…. Năm nay, nghe nói họ chọn chủ đề “Xin xót thương con”. Với một cây đàn ghi-ta, có năm thêm chiếc organ nữa, một dàn âm thanh mini, mấy chục ngọn nến sáng và khoảng gần 20 anh em, họ kể chuyện đời người, họ nhắc lại bao kỷ niệm đẹp của những người đã sống và đang nằm nơi đất thánh này, họ hát thánh ca, và nhất là họ kết thúc mỗi bài thánh ca bằng lời nguyện: “chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ…”
Năm nay, được biết, họ mới vừa tổ chức buổi viếng nghĩa trang ngoài công giáo. Xin được chia sẻ giờ viếng nghĩa trang ngoài công giáo của họ. Ước gì, ca đoàn không chỉ là một tập thể hát thánh ca, nhưng là một cộng đoàn cầu nguyện.
 
Đốt nến cầm tay
Đại Diện Ca Đoàn Dâng Hương
Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần
Kinh Tin, Cậy, Mến, Sấp Mình
 
HD. Lạy Chúa, chúng con tin rằng:  mỗi con người đều được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Ai cũng có một linh hồn thiêng liêng, và một thân xác mong manh tro bụi. Vì ảnh hưởng của tội nguyên tổ, mà con người phải chết đi cái thân xác này, trong khi linh hồn phải trình diện trước tòa phán xét để nhận lấy phần thưởng hay phần phạt tùy theo cách sống ở trần gian của mỗi người.
Chúng con tin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã không muốn cho bất cứ một con người nào, phải hư mất đời đời, phải chịu hình phạt đời đời. Vì thế, Cha đã sai Con Một Người đến trần gian, loan báo Tin Mừng cứu rỗi, để ai Tin và Sống theo Tinh Thần của Tin mừng được Chúa cứu rỗi.
Hai ngàn năm qua đi, bao nhiêu con người cũng đã chết, trong khi đó Tin Mừng của Chúa Giê-su vẫn chưa được loan báo và đón nhận khắp cả vũ hoàn. Đã có biết bao người đã chết đi mà chưa nhận biết Thiên Chúa.
Chúng con hết lòng tin tưởng vào lòng Chúa xót thương và dâng giờ kinh này, cầu xin cho tất cả những ai đã ly trần, dược Chúa xót thương, tha thứ và đưa họ vào hưởng nhan thánh Chúa.
 
Hát:
1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
 
ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.
 
2. Như người cha xót thương con cái mình. Chúa xót thương những kẻ kính sợ người, Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.
 
3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, Như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.
 
4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời,  Đối với những kẻ kính sợ Người; Và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao  ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.
 
HD. Lạy Chúa, Lời Chúa trong Thánh Vịnh 102 chúng con vừa  hát lên, là một Tin Mừng cả thể cho tất cả những ai đã qua đời, đặc biệt cho nhũng người đang gửi lại thân xác đã và đang biến thành tro bụi nơi nghĩa trang này, không phải là một nghĩa trang công giáo.
Tin vui thứ nhất: Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Tin vui thứ hai: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.
Đã bao lâu nay, chúng con rất vô tình với những người không công giáo đã qua đời. Vì chúng con cứ nghĩ là chỉ có người công giáo mới được phần rỗi. Trong khi đó, Giáo Lý dạy: Bí tích Rửa tội được thực hiện bằng Nước, bằng Lửa và bằng Máu… Chỉ có Chúa mới thấu tỏ Lửa khát khao nên công chính của mỗi người. Có những người chưa được lãnh bí tích Rửa tội bằng Nước, nhưng họ đã khát khao sống đời công chính. Phần lỗi thuộc về chúng con, chưa loan Tin Mừng, hoặc Loan Tin Mừng chưa đúng cách.  Nay chúng con xin hiệp lời cầu xin cho các linh hồn ấy, vì tin rằng: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.
 
HD1. Chúng con nhớ đến những người không hề biết Thiên Chúa, không theo một tôn giáo nào, nhưng họ sống bình dị, đơn sơ, hồn nhiên vui sống với lương tâm ngay chính mà Chúa đã ban trong mỗi con người. Họ chấp nhận gian khổ, chấp nhận cuộc sống con người vì tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Họ “làm lành, lánh dữ”, họ thật thà ngay chính một đời. Họ không hiểu gì về mầu nhiệm sự chết hay ý nghĩa sự chết theo tôn giáo nào, họ chỉ hiểu là ai sinh ra rồi cũng phải chết như cha ông của họ, và họ đã chết đi cách thanh thản, không bận vướng vì đã xác nhận ấy là lẽ đương nhiên…
Chúng con cầu xin Chúa thương các linh hồn ấy.
Hát: 1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính
Đọc: một kinh lạy Cha
x. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem….
 
HD 2. Chúng con nhớ đến những người chưa được may mắn nghe lóm, hay chính thức nghe về Tin Mừng Chúa Giê-su, bởi vì hoàn cảnh xã hội, điều kiện địa lý, mà các nhà truyền giáo hoặc các chứng nhân Tin mừng chưa đem Tin Mừng đến cho họ. Tuy nhiên họ vẫn sống một đời đạo đức tự nhiên, theo đạo đức tốt lành của xã hội, hoặc đạo đức của một tôn giáo khác, gần với Giáo Lý Chúa Ki-tô, hoặc phù hợp với Chúa Ki-tô. Họ đã sống như những người làng xóm, bè bạn, gần gũi hoặc chung quanh chúng con đây, không phải ai cũng tốt lành, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu. Trong số đó có thể có cả Cha Mẹ bà con của chúng con, những người theo tôn giáo khác.
Chúng con cầu xin Chúa thương các linh hồn ấy.
Hát: 1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính
Đọc: một kinh lạy Cha
x. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem….
 
HD 3. Chúng con nhớ đến những người đã được nghe nói đến Tin Mừng, tiếp cận với Tin Mừng, gặp gỡ Tin Mừng, được rao giảng Tin Mừng, nghe biết về Ba Ngôi, về Chúa Giê-su và Giáo Lý của Chúa, nhưng họ chưa theo đạo, chưa tin, chưa được rửa tội, có thể có nhiều lý do khác nhau.
Nhưng, trong đó, có một lý do chính đáng nhất mà mỗi chúng con lấy làm hổ thẹn áy náy,và phải thành thực cúi đầu xin lỗi những con người ấy, những linh hồn ấy, đó là: họ chưa theo đạo vì đời sống của người công giáo chúng con quá tồi tệ, không đủ chứng minh cho một Đạo Thánh thât.
Chúng con phải xin lỗi những người đã muốn theo đạo mà chưa theo đạo vì những gương xấu của chúng con về chuyện mất công bằng, hơn thua, giành giật…, về chuyện gia đình vợ chồng bất hòa bất thuận, ly thân, ly dị… về chuyện đặt điều, nhiều chuyện, vu khống, xuyên tạc… đôi khi chẳng tốt hơn những người chưa có đạo tí nào.
Xin các linh  hồn nhận lời xin lỗi của chúng con, và chúng con nguyện xin Chúa xót thương các linh hồn ấy.
Hát: 1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính
Đọc: một kinh lạy Cha
x. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem….
 
HD 4. Chúng con nhớ đến những người đã được rửa tội, nhưng vì hoàn cảnh sống nghiệt ngã, hoặc không vượt qua nổi những cạm bẫy, những thách thức trớ trêu của cuộc đời, đành phải chịu tiếng đời là người sống bằng nghề bất chính, người rối rắm, người rối đạo, hoặc bỏ đạo, hoặc bị kỷ luật của Hội Thánh với tội danh tội nhân công khai, có người phải chôn ngoài đất thánh, có người thân nhân phải tự tìm một chỗ an táng khác…
Họ còn là những người mang tiếng xấu xa, nhục nhã như  tội phạm, bất lương đầu trộm đuôi cướp, đĩ điếm, và bao tiếng đời xấu xa nhục nhã khác từ nơi chúng con, là những người trong lòng đầy tội lỗi giỏi che đậy, chưa công khai.
Chúng con phải xin lỗi họ vì chúng con đã dành cho họ những ánh mắt khinh bỉ, xem thường, thiếu tình người, thiếu cảm thông, và nhất là thiếu tích cực cầu nguyện và giúp họ cải thiện.
Chúng con tin tưởng Chúa là đấng giàu lòng từ bi thương xót, và chỉ có Chúa mới thấu tỏ lòng sám hối của họ trong lúc khốn cùng, nhất là lúc lâm chung.
Chúng con nguyện xin Chúa xót thương, tha thứ và cứu rỗi các linh hồn ấy.
Hát: 1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính
Đọc: một kinh lạy Cha
x. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem….
 
HD 5. Chúng con nhớ đến tất cả những người vô gia cư, bị cha mẹ bỏ rơi, bị con cái không đoái hoài đến, bị bệnh tật tự cách ly đời mình, bị nhiều lý do khác mà khi qua đời không có một người thân nhìn nhận.
Chúng con xin nhớ đến những người có cách chết quá đau thương kinh khủng, thân xác tan nát không còn hình tượng người ta nữa, hoặc mất tích cả thân xác nơi rừng hoang nơi biển thẳm.
Lạy Chúa chúng con nhớ đến tất cả những con người đã qua đời, gọi là các đẳng linh hồn, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo, địa vị… Tất cả đã trở nên bình đẳng trước mặt Chúa vì cùng phải đón nhận một sự chết mà không mang được gì đi theo bên mình.
 
Nguyện xin Chúa xót thương, tha thứ và cứu rỗi tất cả các linh hồn.
 
Hát
1. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, Và không trả cho ta theo lỗi của tòa
ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.
2. Như người cha xót thương con cái mình. Chúa xót thương những kẻ kính sợ người, Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.
3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, Như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.
4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời,  Đối với những kẻ kính sợ Người; Và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao  ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.
Đọc: năm kinh lạy Cha
x. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem….
Đọc kinh kính mừng
 
Hát: Từ chốn luyện hình
1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK. Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, Mẹ ơi! Hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường
Thắp hương, nến các phần mộ
Kinh trông cậy
Ba Câu Lạy
Chúng con cậy vì…
Bế mạc
 
Một ca đoàn nọ 18-11-2014
PM. Cao Huy Hoàng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận